Nhớ… người dưng

Đã lâu rồi anh rất nhớ người dưng
Dâng cảm xúc lên từng giờ ấp ủ
Rồi ghép chữ thêu dòng thơ tinh tú
Gửi bóng hồng đang quyến rũ hồn tôi

Nàng xinh ơi! Nhớ nhỏ cứ bồi hồi
Đêm quạnh quẽ buồng tim côi buốt giá
Dẫu vẫn biết đôi mình còn xa lạ
Bởi si mê nét óng ả dáng Kiều

Nghiêng bút liền dệt tứ tặng cưng yêu
Đôi mắt biếc môi hồng điều quý phái
Tóc đen mướt xõa ngang lưng mềm mại
Lỡ thương rồi anh biết phải làm sao

Thoa Nguyễn
(Hà Nội, 16/7/2024)

Recommended For You

Để lại một bình luận