Qua cầu…

Nhà em ở bên kia sông
Phải qua cầu khỉ đi vòng thì xa
Chiều chiều bạn rủ ngà ngà
Anh qua cầu khỉ đến nhà thăm em

Đi qua một đoạn gập ghềnh
Chiếc xe tắt máy cầu chênh một đầu
Cây cao cây thấp sông sâu
Đứng giữa cây cầu thất thủ làm sao

Lui chẳng đặng, tiến chẳng vào
Thôi đành đứng gọi anh nào cứu tôi
Nhớ em đường quá xa xôi
Làm liều hóa dại trời ơi điếng người

Trận này chắc chắn quay lưng
Trở ra thành phố ăn mừng bia hơi
Kỷ niệm nhớ mãi muôn đời
Yêu em anh sẽ cầu trời bình an

Nhị Quý

Recommended For You

Trả lời