Sớm mai có chút gì xa vắng

Sớm mai đôi bướm lượn sau vườn
Gửi tình trên ngói đỏ thân thương
Em có nghe gì, em gái nhỏ?
Khi mùa về lộng khói mơ sương

Sớm mai nắng biếc tỏa quanh thềm
Để lòng xao xuyến nhẹ như êm
Xòe tay nắng đậu tinh khôi quá
Ngập ngừng em giấu cánh hoa thơm

Sớm mai có chút gì xa vắng
Sớm mai chim hót ở trên cành
Vời vợi mây trời xanh rất xanh
Anh xin làm giọt sương trên lá
Nhỏ thấu lòng em những ngọt lành

Sớm mai có chút gì xa vắng
Rọi vào nỗi nhớ những ưu tư
Bên khung cửa sổ nhành hoa trắng
Nắng vẫn trộm nhìn em đó ư?

Diệp Trúc

Recommended For You

Để lại một bình luận