
Trả lại cho người một mảnh khăn tay
Gói trọn tình ta một thuở đắm say
Rồi mai đây nữa… ai còn tha thiết
Đếm ngược thời gian tìm lại tháng ngày
Tình yêu ta xa ngàn sơn vạn thủy
Tiếng tơ lòng gieo loạn nhịp bi ai
Thôi đã hết những chiều thu lá đổ
Mảnh trăng gầy sầu khô héo hoang sơ
Đêm bơ vơ bao nhung nhớ gọi về
Hồn giãy chết giấc kinh hoàng mộng mị
Thú yêu đương vấn vương người hữu ý
Biệt ly tình hờ hững kẻ vô tâm
Nay còn đâu dư âm tình ngày cũ
Tiếng tạ từ đành rẽ lối uyên ương
Buồn da diết lịm khối sầu vạn kỷ
Khóc cho đời trỗi điệp khúc đau thương
Tom Nguyen
(Brisbane, 15/7/2024)