Vầng trăng năm cũ

Vầng trăng năm cũ đây rồi
Bây giờ hiu hắt lẽ loi buồn nhiều
Ngày về đếm bước cô liêu
Thân em ướt lạnh mưa chiều ai che

Tơ lòng khắc khoải ê chề
Về đây lối cũ bỗng nghe dạ sầu
Trở về tình lỡ còn đâu
Con đường năm ấy nhịp cầu gãy đôi

Lâng lâng xúc cảm bồi hồi
Trăng buồn cuối hạ trăng côi thẩn thờ
Suy tư nhìn ánh trăng mờ
Để rồi trăng lặng chẳng chờ cùng ta

Tim như thổn thức lệ nhòa
Lối về nghe nỗi xót xa một miền
Tình nay đã lỡ chữ duyên
Cau trầu chẳng thắm ước nguyền cũng tan

Loay hoay nhặt chữ bẽ bàng
Mưa sầu giăng mắt lỗ loang mơ gầy
Hạ ngang lá úa vàng cây
Ngỡ ngàng đếm bước nhớ ngày xa xưa

Ngọc Cầm

Recommended For You

Trả lời