Rót sương pha chén trà đầy
Mời nhau ánh mắt sum vầy lặng im
Bàn tay sóng sánh tiếng chim
Đã qua rồi những nổi chìm gieo neo
Sông dài dệt cánh sóng reo
Thuyền ai rẽ nắng nhịp chèo khoan thai
Em về lay giấc giêng hai
Tóc thơm vẽ mộng trang đài vào xuân
Ngõ nhà tiếng sáo vang ngân
Đơm lên áo gió những vân khói đồng
À ơi… “con sáo sổ lồng”
Bóng em in giữa đôi dòng ca dao
Giữa triền lá biếc nghiêng chao
Từng bầy chim én xuôi vào câu thơ
Ai thầm hái mảnh trăng mơ
Treo lên khế ước đợi chờ xa xôi
Thềm mây họa một dáng ngồi
Tháng giêng đậu giữa bờ môi xuân thì
Long lanh giọt nắng vành mi
Ướt vần lục bát xanh rì nhớ mong…
TRẦN THANH THOA
Nguồn: Báo Quảng Nam