Làm sao vá được con tim

Làm sao vá được con tim?
Mũi khâu buốt xé nỗi niềm đớn đau…
Làm sao vá được úa nhàu?
Tổn thương rã nát nỗi sầu thế nhân

Hỡi ôi! Giữa chốn hồng trần
Đắng cay dâu bể tấm thân tội tình
Thương sao hai chữ trung trinh
Dẫu nghèo nhưng vẫn chung tình biết bao

Hỡi người vui thú tiêu dao?
Sao không biết quý má đào kề bên
Sao không đũa ngọc lâu bền?
Thiếp chàng chung mộng đáp đền yêu thương..

Sao không sống trọn chung đường?
Đùa hoa ghẹo nguyệt nhiễu nhương lạ kỳ…
Để rồi đôi ngã chia ly…
Để lòng tiếc nuối những gì đã qua

Làm sao lấy lại giấc hoa?
Con tim rỉ máu đã nhòa thương yêu
Bước chân giờ đã liêu xiêu…
Làm sao vá được mỹ miều thanh xuân?

Thôi thì cứ nửa chừng xuân
Đàn bà em, vẫn tràn xuân căng đầy…
Vẫn yêu dẫu tóc mây bay…
Miễn tình lang đó lòng ngay chung tình.

Thanh Hải

(Cảm tác theo ảnh)

Recommended For You